Trộm tinh mơ cho nó... mát!

Thứ năm, 23/07/2015 11:14

(Cadn.com.vn) - Phàm là phường trộm cắp, khi hành sự thường chọn những thời điểm mà người dân say giấc nồng. Lý do dễ hiểu là hành vi của chúng sẽ ít bị gia chủ phát giác. Nhưng Ngô Tấn Quyết (1982, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì có lý do hơi khác người. Số là, sáng 21-7, Quyết cùng với một đối tượng chưa rõ lai lịch đến địa bàn P. Bình Thuận (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trộm cắp tài sản. Sau khi trộm được 3 chiếc ĐTDĐ thì bị chủ nhà phát hiện tri hô, bắt quả tang, Quyết và đồng bọn khai rằng đi trộm buổi sáng cho nó... mát!

7 giờ 35 ngày 21-7, Quyết điều khiển xe máy BKS 89G1-016.69 cùng với đối tượng tên Gà đến K408H40/02 Hoàng Diệu  trộm cắp tài sản. Sau khi đột nhập nhà chị Hồ Minh Thắm (1987, trú địa chỉ trên) lấy trộm được hai ĐTDĐ hiệu Iphone 5 (trị giá hơn 10 triệu đồng). Đã ăn trộm nhưng cả hai vẫn cứ rủng rỉnh chưa chịu ra khỏi nhà thì chị chủ nhà tên Thắm phát hiện và tri hô “trộm”, “trộm”… Lúc này cả hai mới “ba chân bốn cẳng” lên xe bỏ chạy nên bị người dân truy đuổi. Do không thông thạo đường sá nên chỉ vào chỗ cua, cả hai đã rớt xuống xe, trong đó, do Gà nhanh chân nên chạy thoát còn Quyết bị người dân tạm giữ, phối hợp bàn giao CAP Bình Thuận để làm rõ sự việc.

Ngô Tấn Quyết.

Qua đấu tranh, Quyết khai nhận, do ham chơi nhác làm, không có tiền tiêu pha nên chiều 20-7, Quyết chủ động hẹn Gà đi trộm cắp tài sản. Cả hai thỏa thuận vào sáng sớm 20-7 sẽ thực hiện các vụ trộm cho nó… “mát”. Theo hẹn, 6 giờ 30 ngày 21-7, Quyết điều khiển xe máy BKS 89G1-016.69 đến ngã tư Huỳnh Thúc Kháng-Nguyễn Trường Tộ là điểm hẹn để chở Gà cùng đi. Vì không thông thuộc địa bàn trong khu vực này nên Quyết giao xe cho Gà chở, còn mình ngồi sau quan sát, tìm kiếm tài sản sơ hở để trộm cắp. Sau khi dạo quanh một số đường phố, kiệt hẻm… thì cả hai cùng đến một khu nhà trọ trên đường Trưng Nữ Vương và phát hiện phòng trọ của chị Lê Thị Thi (1994, quê Bình Thuận) sơ hở nên cả hai tiến hành trộm cắp 1 ĐTDĐ hiệu Sony (trị giá 5 triệu đồng), sau đó Quyết cất chiếc điện thoại này vào túi.

Tiếp đó, cả hai vòng vèo trong nhiều kiệt hẻm của đường Hoàng Diệu và dừng chân trước nhà chị Thắm. Lúc này, Gà xuống xe và đi vào trong nhà trộm cắp, còn Quyết ngồi sẵn trên xe cảnh giới… Tuy nhiên như đã nói, sau khi đối tượng Gà trộm cắp được 2 ĐTDĐ hiệu Iphone 5 thì chị Thắm trở về đến cổng nhà và phát hiện 1 thanh niên lạ mặt đi ra từ nhà mình và ngồi lên xe máy của một thanh niên đứng chờ sẵn nên sinh nghi tri hô khiến hai đối tượng hoảng hốt bỏ chạy thì bị người dân gần đó tri hô, phối hợp với lực lượng tuần tra CAP Bình Thuận bắt giữ. Sau khi tạm giữ đối tượng, CAP Bình Thuận cũng tiến hành thu hồi 3 chiếc điện thoại nói trên và trả lại cho các bị hại ngay trong ngày.

Nguyễn Tuấn